QUẢ THẬT LÀ PHÊ

 
QUẢ THẬT LÀ PHÊ
[Ngũ độ]
 
Vàng trăng thả cánh đậu loang thềm
Thoả mãn chi bằng một khắc chêm
Mộng tưởng hồn say đờ đẫn khướt
Bồng lai trí chạm ngẩn ngơ mềm
Triền miên diễm tuyệt thơm lừng cảnh
Rộn rã mơ hồ sảng khoái đêm
Trở gió khuya về chim quẫy tợn
Hồi xuân nhảy loạn khó ai kềm
 
Nằm mơ thoả thích việc chi kềm
Cứ để xuân tình lịm giữa đêm
Mãi sấn trường chinh dù hẻm chật
Hoài cương nhảy múa dẫu khi mềm
Quay vòng đục đẽo xàng xê lướt
Động cỡn rên gào khấp khởi chêm
Quẫy đẹp ra vào không biết nản
Ngoài kia ảo giác rụng bên thềm
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến