DIỄM MỘNG BỒNG LAI
DIỄM MỘNG BỒNG LAI
[Láy-Ngũ độ]
Cùng nhau rạng rỡ thắm ngôn lời
Chiều xao xuyến dệt niềm yêu toả
Sớm ngả nghiêng bày quãng lộng khơi
Mãi nguyện hương tình vương vấn cảnh
Hằng loang hạnh phúc mải mê đời
Màn xiêu gối đổ lòng sôi sục
Động cỡn sa đà khó thể vơi
Tình say quấn quyện giữa cung đời
Kìa ngơ ngẩn trí cuồng rêm dậy
Ấy sởn sơ lòng ngọt sũng khơi
Khiến phởn vành môi đờ đẫn dạ
Làm thơm vũ khúc nhẩn nha lời
Ân cần lịm đắm bừng hương phả
Hãy bện nhau vào lả lướt ơi
Nhận xét
Đăng nhận xét