RỦ NHẬU TÌM VUI

 
RỦ NHẬU TÌM VUI
[Ngũ độ]
 
Kêu cùng góp mặt để tìm vui
Chĩnh rượu mồi ngon lẩu cánh đùi
Rộn rã vô bờ không thể nín
Tưng bừng quyết liệt chẳng hề lui
Vòng quanh đến lẹ càng mau đổ
Nỗ lực chuyền ngay quả khó lùi
Thoáng giữa bàn chơi đà cạn tửu
Nghe chừng hết nhẵn vội vàng khui
 
Rủ nhậu quay vòng đã sớm khui
Bình qua chén lại chẳng đâu lùi
Thằng Ba sức cạn mau từ giã
Mụ Bảy hơi tàn khẽ rút lui
Vật vã trào tuôn đầy cỏ rác
Tràn lan ói mửa đọng trên đùi
Rồi kêu tính sổ tiền ra bộn
Chút bạc mua tình kể cũng vui
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến