TÌNH THƠ ẢO DIỆU

 
TÌNH THƠ ẢO DIỆU
[Thuận nghịch độc]
 
Ngào thơm tứ vận phả hương chờ
Mượt ý đan lời dạo thẩn thơ
Trao gởi nghĩa tình mong ngóng bạn
Đợi trông chiều sớm quẩn quanh bờ
Đào phơ phất mộng bừng thương nhớ
Liễu khát khao lòng trỗi ước mơ
Sao sáng tỏa trời loang xúc cảm
Vào ra mãi xướng họa đâu mờ
 
Mờ đâu xướng họa mãi ra vào
Cảm xúc loang trời tỏa sáng sao
Mơ ước trỗi lòng khao khát liễu
Nhớ thương bừng mộng phất phơ đào
Bờ quanh quẩn sớm chiều trông đợi
Bạn ngóng mong tình nghĩa gởi trao
Thơ thẩn dạo lời đan ý mượt
Chờ hương phả vận tứ thơm ngào
 
HANSY
*
Đợi Chờ
 
Ngào ngạt tỏa hương thoáng đợi chờ
Nặng tình thương nhớ ủ vần thơ
Trao từ trải chữ gom đời mộng
Thả tứ dàn câu gởi bến bờ
Đào ngắm cọ bung hồn mãi dõi
Cúc nhìn sen mở dạ hoài mơ
Sao bừng rõ cảnh khung trời giữ
Dào dạt sóng xô chẳng phủ mờ.
 
Mờ phủ chẳng xô sóng dạt dào
Giữ trời khung cảnh rõ bừng sao
Mơ hoài dạ mở sen nhìn cúc
Dõi mãi hồn bung cọ ngắm đào
Bờ bến gởi câu dàn thả tứ
Mộng đời gom chữ trải từ trao
Thơ vần ủ nhớ thương tình nặng
Chờ đợi thoáng mong tỏa ngạt ngào
 
Manh Ky
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến