NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG

 
NỖI NHỚ QUÊ  HƯƠNG
[Ngũ độ]
 
Nghiêng chiều phố thị tưởng ngày thơ
Tự buổi lìa quê những ngóng chờ
Bến cũ thề trao bừng nẻo mộng
Đêm nồng luyến vỗ lộng đường tơ
Luôn choàng kỷ niệm hoài say ngát 
Mãi ướp tình thân chẳng rụi mờ
Tẻ nhạt đời ta miền viễn xứ
Thương về cố quận vẫn nằm mơ
 
Kỷ niệm len về giữa giấc mơ
Chiều thương nắng nguội dõi xa mờ
Triền đê cảnh mộng say bừng cõi
Quãng rú xuân tình thoả dệt tơ
Đến buổi từ ly hờn nỗi vọng
Rồi hôm tiễn biệt khắc câu chờ
Dòng sông ước hẹn giờ thăm thẳm
Gạt khỏi tim lòng những tiếng thơ
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến