ÂM ĐÀN SUỐI KHE

 
ÂM ĐÀN SUỐI KHE
[Thuận nghịch độc]
 
Lời đắm mộng mơ ngát lịm nè
Cõi bừng loang nhớ vọng thầm nghe
Khơi dìu dặt liễu mơn đầu gió
Cảm ngạt ngào hương tỏa cuối hè
Trời đẹp buổi khuya hò hẹn nũng
Ngãi vàng đêm khướt chực chờ xe
Nơi từng quấn quyện nhân tình lả
Đời sũng ngọt thương mến điệu vè
 
Vè điệu mến thương ngọt sũng đời
Là tình nhân quyện quấn từng nơi
Xe chờ chực khướt đêm vàng ngãi
Nũng hẹn hò khuya buổi đẹp trời
Hè cuối tỏa hương ngào ngạt cảm
Gió đầu mơn liễu dặt dìu khơi
Nghe thầm vọng nhớ loang bừng cõi
Nè lịm ngát mơ mộng đắm lời
 
HANSY
*
NGỌT ÊM
 
Lời thơ ngọt khiến dạ thương nè
Nói khẽ tim này nhộn đắm mê
Đòi mãi nhớ dâng tràn mộng nhé
Hỏi hoài mong ngập đẫy tình nghe
Trời êm dịu gửi lồng mây kể
Cõi ấm nồng trao dệt gió thề
Nơi quấn quyện lòng tơ đượm vẽ
Đời yêu nhịp sóng hẹn câu vè
 
Vè câu hẹn sóng nhịp yêu đời
Vẽ đượm tơ lòng quyện quấn nơi
Thề gió dệt trao nồng ấm cõi
Kể mây lồng gửi dịu êm trời
Nghe tình đẫy trải mong hoài hỏi
Nhé mộng tràn dâng nhớ mãi đòi
Mê đắm nhộn này tim khẽ nói
Nè thương dạ khiến ngọt êm lời.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến