MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
[Ngũ độ]
 
Hưởng được trời ban cõi thái bình
Chăm lòng hướng thiện khởi hồi sinh
Vào trong thể phách Người thay dạng 
Tỏ giữa trần gian Chúa hiện hình
Thánh lễ tưng bừng đêm cảm đạo
Thiên đường rộn rã tiếng cầu kinh
Từ nơi thẳm gọi hồn theo sáng
Mãn kiếp thường xuyên dặn sửa mình
 
Vì chưng giải tội Chúa quên mình
Xuống giữa dương trần chặn hoảng kinh
Thấm đẫm Ngôi Lời luôn giản dị
Dày sâu ý tưởng thật siêu hình
Bồi linh tín hữu mừng tham dự
Gỡ nạn oan hồn để tái sinh
Diễm lệ đèn hoa mùa cổ tích
Từ đây quả đất vẹn thanh bình
 
HANSY


SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH.
 
Sứ điệp hòa giao trải nghĩa bình
Thiên Đường trỗi nhạc chúc Mừng Sinh..
Ngôi Lời nhập thế tình cao cả
Đức Mẹ nguồn khai cảnh hữu hình
Rạng rỡ niềm tin ngời nẻo sống
Tưng bừng lễ hội thắm lời kinh
Trần gian cảm tạ lòng tôn kính
Nhiệm thể tình yêu cứu rỗi mình.
 
Nhiệm thể tình yêu cứu rỗi mình
Nhân loài hoán cải nguyện cầu kinh
Tâm hồn rộng mở ngời trăng nước
Cuộc sống hồng tươi tỏ những hình
Giữa nẻo trần ai Ngài Nhập Thế
Con đường Thập Giá cảnh trừng sinh
Ngôi Lời quảng đại ban nguồn sống
Chúa cả từ nhân mãi thịnh bình…
 
Trương Đức Hạnh.









Nhận xét

Bài đăng phổ biến