NGHIÊNG TRỜI KỶ NIỆM

NGHIÊNG TRỜI KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Vỗ cánh duyên hồng tận đẩu đâu
Làm cau héo rũ quặn thương trầu
Cay thờ thẫn dạ trong chiều xám
Đắng ngổn ngang lòng những giọt ngâu
Cảnh tượng mờ loang buồn bã mắt
Hoàng hôn mịt phủ tái tê đầu
Thơ tình thuở đó giờ im bặt
Ngẫm mộng tương phùng lắm bể dâu
 
Phai lời ước hẹn giữa ngàn dâu
Đã hứa tào khang hưởng bạc đầu
Cảm hứng mù tăm đầy dẫy quạnh
Môi tình nhạt thếch phũ phàng ngâu
Làm sa sẩy mộng tàn hôn lễ
Để nghẹn ngào duyên lỡ miếng trầu
Lối cũ đường xưa ngày trở lại
Nhưng trời kỷ niệm có còn đâu
 
HANSY
*
TÌM NHAU
 
Xem dòng suối chảy mãi về đâu
Để sũng lòng cau đượm nét trầu
Dẫu rắc hoa tàn theo biển mộng
Hay dìm nguyệt úa hỏi trời ngâu
Tình sao lặng lẽ chiều hanh cuối
Gió chẳng lần khân bữa dại đầu
Nặng nỗi mong gần em gái nhỏ
Thôi người ghé lại khỏi tìm nhau
 
Thôi người ghé lại khỏi tìm nhau
Biển dữ nào xanh sóng bạc đầu
Dạo ấy thuyền bơi vào cõi uyển
Nên giờ nắng chải vỡ tình ngâu
Chờ thu ngõ cửa tròn đêm giấc
Trỗi hạ vườn cau héo cảnh trầu
Tháng dỗi mưa về thêm buổi lạ
Kia chùa mõ vọng hỏi nàng đâu.
 
Kiều  Phong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến