NGOÁI TƯỞNG TÌNH XƯA

 
NGOÁI TƯỞNG TÌNH XƯA
[Ngũ độ]
 
Kỷ niệm yêu kiều giữa chúng tôi
Trời gây cách biệt cũng lâu rồi
Thương vòi vĩnh mộng chiều thơm gió
Nhớ mải mê tình bữa ngọt môi
Khoảnh khắc đồng tâm giòn giã hợp
Tằm tơ diễm lệ véo von hồi
Mơ trường cửu đẹp bền đôi lứa
Ngọc nữ bên mình ước chẳng thôi
 
Hao mòn cảm xúc cũng đành thôi
Mộng tưởng ngày nao khó vãn hồi
Nhão đá vàng xưa trần trụi cảnh
Xa cầm sắt diệu hững hờ môi
Lời thơm thảo dệt ngùi tan vỡ
Ngãi mặn mà trao hỏng mất rồi
Cổ tích thiên đường nay giã biệt
Nhưng tình ấy mãi ngự lòng tôi
 
HANSY
*
TẠI ANH
 
Anh làm khổ lụy cái đời tôi
Để nhớ tràn sang giữ chặt rồi
Lắm bữa xoay vần trên cổ họng
Bao lần dãy dụa ở đầu môi
Và run rẩy mắt quay cuồng trận
Đã bấy nhầy thân cuộn đảo hồi
Cứ nhẩy choàng lên vùng vẫy đợt
Như này rũ rượi mất hình thôi
 
Như này rũ rượi mất hình thôi
Lắm buổi còn sinh nũng nịu hồi
Cảnh nhớ quên chiều đơ sững cội
Khung chờ mất ngủ rã rời môi
Giờ tim đã ngấm tình ai hỡi
Nãy mộng đà say kiểu ấy rồi
Dữ dội chưa kìa sao dứt nổi
Anh làm khổ lụy cái đời tôi.!
 
Mộc Mộc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến