CẢM NHẬN CHỚM ĐÔNG
CẢM NHẬN CHỚM ĐÔNG
[Ngũ độ]
Dường như cẩm tú chợt phai hồng
Mây hờ hững lượn trong làn gió
Liễu khẳng khiu sầu cạnh bến sông
Tẻ nhạt mù tăm rầu rĩ xối
Buồn tênh trĩu nặng xác xơ bồng
Tâm chìm ngập nuối mùa xuân cũ
Thượng uyển bây chừ cũng ít bông
Cũng biệt đài trang thả tóc bồng
Lễ hội co vòi run rẩy nép
Ghe thuyền giảm bớt dập dềnh sông
Không vờ vịt tán bao chàng nhảm
Chẳng lượn lờ khoe những bóng hồng
Quyến rũ xuân về mơ tận hưởng
Qua mùa giá lạnh sẽ hừng đông
*
CHỜ ĐÔNG
Thục nữ ngoài kia má ửng hồng
Nhánh liễu mù giăng tràn cạnh cổng
Con đò sóng nổi vãng triền sông
Trời thêm xám xịt làn mây rỗng
Biển cũng vàng mơ lọn cát bồng
Vẫn nhớ năm nào vui khỏa mộng
Khơi tình nghĩa thắm rực ngàn bông
Tròn ân trọn ái tỏa hương bồng
Sương mờ chốn cũ chìm trong động
Khỏi tỏa nơi này lặng giữa sông
Đợi nhỏ hoài xinh lòng cũng trống
Nhìn em mãi đẹp dáng thêm hồng
Duyên đời kết lại âm trầm bổng
Thả lọn mây trời giữ nắng Đông
Nhận xét
Đăng nhận xét