HOA BƯỚM GỌI MỜI

 
HOA BƯỚM GỌI MỜI
[Thuận nghịch độc]
 
Sông ái đẫm tràn quyện ấy ta
Nợ duyên bừng trải lượn dương tà
Nồng lơi lả vịnh thầm ao ước
Sũng ngất ngây tình đượm hát ca
Bông diễm ủ chàng mê mải dạ
Liễu xinh choàng mộng phất phơ nhà
Lồng hương sắc gọi mời hoa bướm
Trông ngóng mãi hoài dõi ngút xa
 
Xa ngút dõi hoài mãi ngóng trông
Bướm hoa mời gọi sắc hương lồng
Nhà  phơ phất mộng choàng xinh liễu
Dạ mải mê chàng ủ diễm bông
Ca hát đượm tình ngây ngất sũng
Ước ao thầm vịnh lả lơi nồng
Tà dương lượn trải bừng duyên nợ
Ta ấy quyện tràn đẫm ái sông
 
HANSY
*
ĐIỆU ƯỚC
 
Mong cầu đẹp ước thỏa mình ta
Lộng ngát hồn mê buổi đắm hòa
Nồng mặn hỡi xanh ngời diễm sắc
Ngọt ngào ơi biếc diệu cười hoa
Hong tình nụ kết tươi bừng cảnh
Tưới mộng cành đơm rạng thắm nhà
Lồng ái quãng êm lời khẽ dệt
Trông chờ điệu nhớ quyện người nha
 
Nha người quyện nhớ điệu chờ trông
Dệt khẽ lời êm quãng ái lồng
Nhà thắm rạng đơm cành mộng tưới
Cảnh bừng tươi kết nụ tình hong
Hoa cười diệu biếc ơi ngào ngọt
Sắc diễm ngời xanh hỡi mặn nồng
Hòa đắm buổi mê hồn ngát lộng
Ta mình thỏa ước đẹp cầu mong
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến