ĐÔNG RỒI SẼ QUA

 
ĐÔNG RỒI SẼ QUA
[Thuận nghịch độc]
 
Anh cùng ấy nguyện mãi lòng vương
Diệu ảo nồng thơ đẫm mật đường
Cành lá rợp đưa dìu dặt thoảng
Nghĩa tình thơm trải ngạt ngào thương
Canh xào xạc trỗi mơ vàng đá
Mộng lững lờ say đượm chiếu giường
Đành cũng đợi lâu dù cảm xúc
Nhanh hàn gắn lại tỏa trầm hương
 
Hương trầm tỏa lại gắn hàn nhanh
Xúc cảm dù lâu đợi cũng đành
Giường chiếu đượm say lờ lững mộng
Đá vàng mơ trỗi xạc xào canh
Thương ngào ngạt trải thơm tình nghĩa
Thoảng dặt dìu đưa rợp lá cành
Đường mật đẫm thơ nồng ảo diệu
Vương lòng mãi nguyện ấy cùng anh
 
HANSY
*
ĐÔNG HOÀI NIỆM
 
Anh mãi nhớ mùa gió lạnh vương
Úa khô màu lá hắt hiu đường
Cành xơ xác liễu nhành trơ rụng
Nhụy tả tơi hồng cánh quặn thương
Canh lặng dõi đèn quay quắt bóng
Giấc khuya hờn nguyệt lắt lay giường
Đành thôi chuyện cũ tình ân nợ
Nhanh thoái lại đời phấn lẫn hương
 
Hương lẫn phấn đời lại thoái nhanh
Nợ ân tình cũ chuyện thôi đành
Giường lay lắt nguyệt hờn khua giấc
Bóng quắt quay đèn dõi lặng canh
Thương quặn cánh hồng tơi tả nhụy
Rụng trơ nhành liễu xác xơ cành
Đường hiu hắt lá màu khô úa
Vương lạnh gió mùa mãi nhớ anh.
 
DUNG NGUYÊN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến