TRƯỜNG CŨ – TÌNH XƯA


TRƯỜNG CŨ – TÌNH XƯA

Rực nắng thơ lòng trải xuống đây
Mà loang vọng nhớ  ngọt ngon vầy
Nào đâu những tháng vầy nhung lụa
E bợt ân tình lọt kẻ tay
Hỡi phượng bao mùa choàng lại ấy
Ơi trường mấy nuộc giữ còn nay
Mình ta ngớ ngẩn chiều hoang lạnh
Thoáng kỷ niệm về giữa dại ngây 

Thoáng kỷ niệm về giữa dại ngây 
Chi nào dáng cũ sót cùng nay
Thềm xưa thiếu bạn sầu gieo trí
Lớp cũ không người úa đọng tay
Chẳng nữa tâm tình hôm hẹn ước
Còn đâu thoải mái buổi sum vầy
Chiều loang ký ức nhàu tâm tưởng
Rục nắng thơ lòng trải xuống đây

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến