LẶNG LẼ MƯA BUỒN


LẶNG LẼ MƯA BUỒN
[Ngũ độ-Láy]

Nghiêng lòng điệu nhớ khẽ khàng rơi
Nẻo ước chiều nao lặng lẽ rời
Mấy thảo thơm đành tan lạc hỡi
Bao vằng vặc phải nát sầu ơi
Còn đâu rộn rã nồng xinh tới
Bỗng cứ triền miên tẻ quạnh vời
Phảng phất môi tình thương cõi đợi
Mưa buồn rả rích vẫn hoài khơi

Mưa buồn rả rích vẫn hoài khơi
Tất cả giờ đây đã vợi vời
Chợt hiểu đâu còn tha thiết hỡi
Cho sầu cứ mãi nghẹn ngào ơi
Tình dang dở sắc nào mong đợi
Dạ mỏi mòn hương lắm rã rời
Quạnh quẽ đêm dài ai tỏ với
Nghiêng lòng điệu nhớ khẽ khàng rơi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến