HỌC SUỐT CẢ ĐỜI


HỌC SUỐT CẢ ĐỜI
1.
MẪU GIÁO – Vô tư

Còn thơ loáng miệng thốt tuôn lời
Chạy nhảy ngang phè thỏa thích chơi
Phá quậy bao trò hay đổi mới
Đùa hoang lắm kiểu dễ thay dời
Đùa vui thoải mái không cần đợi
Khóc dỗi tèm lem thật rối bời
Ngúng nguẩy hò reo nào chịu vợi
Đêm ngày ngủ ngáy thích nằm phơi
2.
TIỂU HỌC – Bỡ ngỡ

Học chữ hôm đầu khó quá ơi
Ê a cả buổi mệt nhất đời
Bút chì nguệch ngoạc đường mây khởi
Bảng phấn cong quèo nét bút khơi
Sóng Mẹ ra trường mơ lại với
Cùng Cô đứng lớp mộng thêm cời
Đầy năm tất thảy đều khen ngợi
Mắt liếc tay lùa khắp mọi nơi
3.
TRUNG HỌC – Tinh nghịch

Nhiều năm Trung học trí thêm ngời  
Kiến thức đong đầy tựa biển khơi
Chữ nghĩa tuôn trào ôi tuyệt vợi
Tình yêu chớm nở thật cao vời
Rầm rì dưới hộc vui xoài khới
Rón rén bên bàn nhát bạn lơi
Phượng đỏ bao mùa lưu luyến hỡi
Thầm thương chợt dậy khó quên lời
4.
ĐẠI HỌC – Học đại

Vượt dốc Vũ môn nhớ cả đời
Bao lần sát hạch lắm lần bơi
Văn từ tấp nập hoài lo tới
Vở sách triền miên khó nhọc mời
Lắm món lơ ngơ đành nghẹn khởi
Bao hàng lóng ngóng phải dừng chơi
Vì tương lai cả nên vào xới
Tín chỉ khô rèng phải gắng xơi
6.
TRƯỜNG ĐỜI – Bầm dập

Thường hay vật vã giữa trường đời
Học khó luôn lầm đấy bạn ơi
Chữ nghĩa ngày xưa nào dụng tới
Mưu đồ hiện tại khó mà vơi
Nhiều khi thất bại ê chề hỡi
Lắm lúc buồn đau ngán ngẫm hời
Cứ ngỡ xuôi dòng vinh dự tới
Ai dè nước ngược mãi hoài bơi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến