DU NGOẠN SỞ THÚ


DU NGOẠN SỞ THÚ
[Con-Sắc]

VỊT XÁM tung mình lại phía đông
MÈO con hoảng hốt núp cây HỒNG
ĐEN tuyền lão CHÓ nhào ngang cổng
TRẮNG dã thân CÒ thả dọc sông
NGỖNG TÍA quay vù chơi thủy mộng
DÊ NÂU  giỡn mạnh hướng  non bồng
Mơ màng VẸT ĐỎ tìm anh trống
NGỰA quý chân HUYỀN vút quãng không

RẮN ĐỎ yên bình giữa nẻo không
GÀ MƠ mộng ước gặp trai bồng
Ngoài kia BÁO BẠCH vờn đai trống
Quãng nọ VOI NGÀ uống nước sông
CỌP XÁM ăn mồi theo suối rộng
BÒ ĐEN gặm cỏ với dương hồng
Kìa TRÂU XÍCH cổ nên lồng lộng
CHUỘT TRẮNG bây giờ lại quá đông

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến