ÈO UỘT ĐỜI EO


ÈO UỘT ĐỜI EO

Ngày nay khổ nhất cảnh eo nghèo
Ná thở chân mòn vẫn lộn leo
Hũ gạo bầm thân hoài gọi réo
Nong tiền quắt bụng mãi trườn theo
Nhiều khi tệ thảm thương đời héo
Lắm dạo buồn vương tủi phận lèo
Giữa cõi bao người sang ụ béo
Riêng mình não ruột kiếp chèo queo

Vẫn ráng nhưng mà cứ quặt  queo
Đời trôi vạn ngã tựa cây bèo
Trưng vàng bự mép nhiều tay đẽo
Nhá bạc to mồm lắm kẻ theo
Gối mỏi dù xa nào dám réo
Chân đờ dẫu tít cũng mò leo
Thân này kín chỗ đầy sưng sẹo
Số phận trời quăng một rổ nghèo

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến