NGÀO NGỌT QUỲNH HƯƠNG


NGÀO NGỌT QUỲNH HƯƠNG

Thoảng vọng mùi hương của diễm quỳnh
Như là thoáng lạc cõi huyền minh
Kìa mây phảng phất vầng mơ đỉnh
Ấy nước triền miên sóng gợn tình
Chợt trỗi vần thơ choàng ngọt dính
Thêm bừng khúc nhạc tỏa ngời xinh
Ngàn thương khỏa giấc về miên vĩnh
Gió lộng người ơi quấn quyện mình

Ngào thương diệu gởi đến đôi mình
Để mộng hôm nào vẹn ước xinh
Ngọt cảnh khuê phòng mê mẩn tính
Ngời xuân nguyệt quế chứa chan tình
Vườn uyên diệu đắm hòa mơ thỉnh
Ngõ thúy say nồng quyện sắc minh
Vẫn giữ trong lòng duyên ái định
Trầm hương nũng nịu thoảng hơi quỳnh

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến