NGÙI THƯƠNG QUÁ VÃNG
KHẮC KHOẢI NGÙI THƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]
Ngon ngọt rã tình hết phượng công
Đón đưa nhàu tủi đắng duyên hồng
Lòn tim khổ ước tàn mơ mộng
Chọn khúc đau thề nát bão giông
Non nhớ dỗi nguyền chan xám lộng
Non nhớ dỗi nguyền chan xám lộng
Nõn thương hờn phận rước lu chồng
Mòn hao sắc muộn sầu phai rỗng
Son má nhạt mờ huyễn quạnh đông
Đông quạnh huyễn mờ nhạt má son
Rỗng phai sầu muộn sắc hao mòn
Chồng tê rước phận hờn thương nõn
Lộng xám chan nguyền dỗi nhớ non
Giông bão nát thề đau khúc chọn
Mộng mơ tàn ước khổ tim lòn
Hông duyên đắng tủi nhàu đưa đón
Công phượng
hết tình rã ngọt ngon
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét