LẠI BẾN GIANG ĐẦU


LẠI BẾN GIANG ĐẦU
[Ngũ độ]

Lâu rồi kỷ niệm vẫn đòng đưa
Cõi lịm vờn theo mấy chẳng thừa
Phảng phất thơ nồng gieo chuyện cũ
Mơ màng nẻo ngọt với người xưa
Mình luôn đối xử tình ngay rõ
Ấy lại chuyền trao những dối lừa
Đến phải cung thề đâm vỡ vụn
Cho hồn quặn khóc giữa làn mưa

Hôm tình giã biệt xám trời mưa
Có phải buồn cho kẻ lọc lừa
Chỉ lặng câm lời thương thuở ấy
Thêm rầu rĩ dạ nhớ ngày xưa
Nguồn yêu ngó bộ không đầy đủ
Kỷ niệm dường như quá thãi thừa
Nẻo bến giang đầu ta dõi lại
Nghiêng chiều tưởng vọng khúc đò đưa

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến