TRIỀN MIÊN NỖI NHỚ


TRIỀN MIÊN NỖI NHỚ
[Ngũ độ]

Nỗi nhớ âm thầm tỏa vọng em
Từ khi nụ diễm thoáng bên rèm
Vần yêu phú nọ hoài thơm thảo
Cõi mộng thơ nào chẳng lấm lem
Vẫn ước tao phùng luôn bổng đượm
Và mong tái ngộ nỏ đen nhèm
Người ơi hạnh phúc ngày mơ tỏ
Dệt cõi thiên đường ngát chả nem

Dệt cõi thiên đường ngát chả nem
Tình thơ rộn rã chớ hoen nhèm
Thân nàng diễm sắc đừng phai nhạt
Nẻo nghĩa thơm lòng tránh bị lem
Giữ biếc niềm thương lời tỏ nguyệt
Gìn ngon vẻ mộng dáng qua rèm
Từng đêm thắc thỏm hằng trông đợi
Nỗi nhớ âm thầm tỏa vọng em

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến