THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM


THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM
[Nhạc-Giao cổ]

NGÀN thuở lòng in vẻ  diễm kiều
NĂM ngời tháng lộng thoảng làn tiêu
THƯƠNG tròn cả dạ nồng bao kiểu
HOÀI vẹn vành tim thắm chỉ điều
MỘT khúc êm đềm dâng ảo diệu
BÓNG nàng rạng rỡ quyện bồng phiêu
HÌNH em ngát lịm nào đâu thiếu
AI đó làm ta bổng cánh diều

TÌNH lộng vài khi cũng muốn liều
ĐÃ thầm quấn quyện những đường tiêu
KHƠI dòng ước hẹn còn chi thiếu
RỒI sắc thề trao chẳng nọ nhiều
MỘNG vỡ tan tành lu thấu hiểu
KHÓ tìm biết chuyện bỗng tàn xiêu
NHẠT dần ái cảm nhòe âm điệu
PHAI cả vần thơ đẫm chuộng chiều

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến