NÀO MONG


NÀO MONG
[Thuận-Nghịch độc]

Chong đèn giữa giá lạnh mùa ngâu
Thệ nhớ hoài thương mải miết sầu
Lòng quấn quyện tim lèn dạ ngẩn
Quãng mù mê nẻo lặng tình sâu
Mong lời đượm ngát lâng nguyền tỏa
Ước giọng ngào thơm trỗi đoạn cầu
Dòng rẽ nuối xưa thuyền bỏ bến
Đông chìm ái mộng héo ngờ đâu

Đâu ngờ héo mộng ái chìm đông 
Bến bỏ thuyền xưa nuối rẽ dòng
Cầu đoạn trỗi thơm ngào giọng ước
Tỏa nguyền lâng ngát đượm lời mong
Sâu tình lặng nẻo mê mù quãng
Ngẩn dạ lèn tim quyện quấn lòng
Sầu miết mải vương hoài nhớ thệ
Ngâu mùa lạnh giá giữa đèn chong

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến