THẦM LẶNG MỘT NIỀM ĐAU
THẦM LẶNG MỘT NIỀM ĐAU
(Giao cổ)
Thầm lặng nhìn theo ảo vọng này
(Giao cổ)
Thầm lặng nhìn theo ảo vọng này
Cho dài quá vãng cuối đường bay
Ngàn phương mù mịt nào đâu thấy
Vạn lý hắt hiu chẳng thể đầy
Làn điệu cũ chao hồn biết mấy
Xuyến lòng thêm lắm nỗi niềm tây
Từng đêm kỷ niệm về run rẩy
Nẻo nhớ mờ hoen lụn tháng ngày
Nẻo nhớ mờ hoen lụn tháng ngày
Mắt buồn chong ngóng cõi trời tây
Còn đâu màu nắng hồng tươi dẫy
Chi nữa vầng trăng lịm nõn đầy
Nguồn mộng vỡ đớn đau ái gãy
Chia lìa duyên đượm áng thề bay
Rồi ta ngồi dỗ hồn đau ấy
Thầm lặng nhìn theo ảo vọng này
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét