PHŨ PHÀNG

PHŨ PHÀNG
(Thuận Nghịch độc)

Đêm mài miệt thức dỗ lòng mơ
Ngóng đợi hoài thương khúc hiệp bờ
Thuyền ái lặng thinh buồn tiếng nhạc
Bến nguyền trôi dạt xót dòng thơ
Duyên tàn rã nẻo hoang triền nhớ
Mộng vỡ sầu chăn nhạt gối chờ
Hiên vắng tủi hờn loang chát mặn 
Tiên bồng ảo huyễn giữa đời trơ

Trơ đời giữa huyễn ảo bồng tiên
Chát mặn loang hờn tủi vắng hiên
Chờ gối nhạt chăn sầu vỡ mộng
Nhớ triền hoang nẻo rã tàn duyên
Thơ dòng xót dạt trôi nguyền bến
Nhạc tiếng buồn thinh lặng ái thuyền
Bờ hiệp khúc thương hoài đợi ngóng
Mơ lòng dỗ thức miệt mài đêm

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến