NỖI NHỚ
NỖI NHỚ
Xa nhau, nỗi nhớ cứ dài ra
Khao khát một lần mình tao ngộ
Thỏa lòng cho con tim mở ngỏ
Tâm sự vơi đầy thương mến trao.
Hạnh phúc ngoảnh mặt khi không Em?
Buồn nghe lá rụng cuối chân thềm
Sao yêu lại cứ hoài trông ngóng
Có biết chăng, ôi chạnh nỗi niềm?
Không gặp Em, nỗi nhớ đậm sâu
Thoảng trong tiếng gió xát lòng nhau
Trăm năm hò hẹn nào bao thuở
Để lỡ cung tình sẽ xót đau
Đường đời sao lắm khúc chênh vênh
Nhớ nhau chẳng thấy, dạ buồn tênh
Cầu duyên được kết như thầm mộng
Hai quả tim chung một ái thuyền...
HANSY
Xa nhau, nỗi nhớ cứ dài ra
Khao khát một lần mình tao ngộ
Thỏa lòng cho con tim mở ngỏ
Tâm sự vơi đầy thương mến trao.
Hạnh phúc ngoảnh mặt khi không Em?
Buồn nghe lá rụng cuối chân thềm
Sao yêu lại cứ hoài trông ngóng
Có biết chăng, ôi chạnh nỗi niềm?
Không gặp Em, nỗi nhớ đậm sâu
Thoảng trong tiếng gió xát lòng nhau
Trăm năm hò hẹn nào bao thuở
Để lỡ cung tình sẽ xót đau
Đường đời sao lắm khúc chênh vênh
Nhớ nhau chẳng thấy, dạ buồn tênh
Cầu duyên được kết như thầm mộng
Hai quả tim chung một ái thuyền...
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét