NHẮN GỞI

NHẮN GỞI
(Thuận nghịch độc)

Ai về khỏa lộng gió ngàn khơi
Mãi nhớ tim nào thuở lịm ơi
Mai mốt đượm nguyền cung thắm ngợi
Lại về hoan ý khúc dòn tươi
Nai tình rạng đẫm mơn huyền cội
Trái mộng ngời xinh ngát đẹp người
Hoài ước quyện thương niềm gắm gởi
Dài chan chứa trỗi rạng môi cười

Cười môi rạng trỗi chứa chan dài
Gởi gắm niềm thương quyện ước hoài
Người đẹp ngát xinh ngời mộng trái
Cội huyền mơn đẫm rạng tình nai
Tươi dòn khúc ý hoan về lại
Ngợi thắm cung nguyền đượm mốt mai
Ơi lịm thuở nào tim nhớ mãi 
Khơi ngàn gió lộng khỏa về ai

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến