Phó giám đốc ở Sở sao nhiều gấp bội thứ trưởng ở Bộ?
Sau khi sáp nhập sở ngành lại tiếp tục sáp nhập tỉnh, vì vậy
các địa phương mới tăng đột biến số lượng cấp phó. Ở Nam bộ, có ba trường hợp
“3 trong 1” là TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long, nên xuất hiện kỷ lục về cấp phó.
Chưa bao giờ cấp phó nhiều như thế. Nhìn một cách tổng quan, ba ngành vô
địch về cấp phó là Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp Môi trường.
Cần Thơ mới (được sáp nhập từ thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu
Giang) có 10 phó giám đốc Sở Tài chính, 10 phó giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường
và 13 phó giám đốc Sở Xây dựng.
Vĩnh Long mới (được sáp nhập từ tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà
Vinh) có 13 phó giám đốc Sở Tài chính, 14 phó giám đốc Sở Xây dựng và 17 phó
giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường.
TP.HCM mới (được sáp nhập từ TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu) có 16 phó giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường, 17 phó giám đốc Sở Xây dựng
và 18 phó giám đốc Sở Tài chính.
Làm một phép tính đơn giản, cộng cả 3 Sở tiêu biểu, TP.HCM đứng đầu với
51 phó giám đốc, Vĩnh Long đứng nhì với 44 phó giám đốc, Cần Thơ đứng ba với 33
phó giám đốc.
Với diện tích và dân số tương đương sau sáp nhập, Vĩnh Long vượt mặt Cần
Thơ về đội ngũ phó giám đốc Sở.
Còn TP.HCM được xem là một siêu đô thị, nhưng số lượng phó giám đốc ở Sở
lại gấp bội số lượng thứ trưởng ở Bộ, thì không đáng băn khoăn ư? Thử đối chiếu
cụ thể, Bộ Xây dựng có 8 thứ trưởng (cấp phó sở ở TP.HCM gấp 2,1 lần), Bộ Tài
chính có 9 thứ trưởng (cấp phó sở ở TP.HCM gấp 1,8 lần) và Bộ Nông nghiệp Môi
trường có 10 thứ trưởng (cấp phó sở ở TP.HCM gấp 1,6 lần).
Có lẽ, theo thống kê trên, sẽ thấy số lượng phó sở ở siêu đô thị bỗng
dưng trở thành một hiện tượng hiếm gặp trên thế giới. Vì sao sáp nhập mà không
tinh gọn? Vì không nỡ để ai bị bỏ lại phía sau chăng? Vì sợ cán bộ tâm tư
chăng?
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh về cuộc cách mạng hành chính: “Tại sao nhân
dân đồng tình ủng hộ, cán bộ thì lại tâm tư, điều đó hết sức vô lý. Mình có vì
nhân dân phục vụ không, hay là vì cá nhân của mình? Việc cao nhất là phục vụ
nhân dân”.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói như vậy, sao các phó giám đốc sở không ai động
lòng nhỉ? Chẳng ai tin năng lực thực sự của mình mà chỉ tin cái chức vụ ư? Chẳng
ai đủ tự trọng để nghĩ rằng tri thức và tầm nhìn của mình cao hơn và xa hơn cái
ghế phó giám đốc? Chẳng ai đạt tiêu chuẩn chuyên gia trong lĩnh vực họ đang phụ
trách, để chuyển sang nghiên cứu hay sáng tạo chăng?
Thật đáng buồn, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, mà vẫn nhan nhản
cán bộ có phong cách na ná thư lại.
Sao không thấy ai trong số phó giám đốc Sở đang bạo phát ở TP.HCM, Cần
Thơ, Vĩnh Long phát huy phẩm chất phóng khoáng và cương trực của người Nam bộ,
mà nghiêm túc kiến nghị với cấp trên, rằng: “Phó giám đốc ở Sở nhiều hơn thứ
trưởng ở Bộ thì kỳ khôi quá, khó coi quá. Tôi xin làm chuyên viên để bớt gánh nặng
cho tổ chức, và được phụng sự cộng đồng theo trình độ nghề nghiệp cá nhân”?
Trong các cấp phó sở ở TP.HCM, câu chuyện thú vị nhất là Sở Nông nghiệp
Môi trường. Trước khi sáp nhập tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM sáp nhập với
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP.HCM, ông Nguyễn Toàn Thắng (sinh
năm 1977, có gia thế không phải dạng vừa) đương nhiệm giám đốc Sở Tài nguyên
Môi trường TP.HCM được chỉ định làm giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM.
Nghĩa là, thế và lực của ông Nguyễn Toàn Thắng đều đang lên như thác lũ.
Nhiều người tin rằng, khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng
Tàu, thì ông Nguyễn Toàn Thắng sẽ giữ vai trò giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường
TP.HCM.
Oái oăm thay, ông Nguyễn Toàn Thắng không có tên trong danh sách 107 ủy
viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM mới. Vậy là ông Nguyễn Toàn Thắng đành chấp
nhận “chia tay, xa nhau từ đây, chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình”
với đơn vị cũ.
Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM ra mắt bà con siêu đô thị với một cái ghế
giám đốc bị khuyết. Trong 16 phó giám đốc, có hai vị đắc cử thành ủy viên
TP.HCM là Ngô Quang Sự từ Bình Dương và Nguyễn Văn Đa từ Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều
tờ báo đưa tin, ông Ngô Quang Sự làm phó giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp Môi
trường TP.HCM. Thế nhưng, thực tế khá bất ngờ, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành
quyết định cho ông Nguyễn Minh Nhựt (sinh năm 1973, khác với ông Nguyễn Minh Nhựt
sinh năm 1975 đang giữ phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM) làm phó giám đốc
phụ trách.
Phó giám đốc sở Nguyễn Minh Nhựt chỉ là đảng viên bình thường, lại điều
hành 15 phó giám đốc sở, trong đó có hai ông là thành ủy viên. Tài tình và tuyệt
diệu làm sao!
Nhận xét
Đăng nhận xét