Truyền thông Mỹ, Ukraine 'mổ xẻ'
màn tranh cãi của hai tổng
thống Trump – Zelensky
Có hai luồng ý kiến trái chiều về cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng
ngày 28-2, với một bên ủng hộ Tổng thống Ukraine Zelensky và một bên ủng hộ Tổng
thống Trump, Phó tổng thống JD Vance.
Báo Mỹ: "Bên tức giận, bên yêu thích"
Đài CNN (Mỹ) cho rằng chỉ "139 phút đã làm đảo lộn liên minh Mỹ -
Ukraine".
CNN viết: "Các đầu bếp Nhà Trắng đang làm việc tại Cánh Tây vào ngày
28-2, bày đĩa gà hương thảo, xốt cần tây và cải xanh thì tiếng nói lớn bắt đầu
vọng đến từ Phòng Bầu dục.
Bên trong, một cảnh tượng khác thường đang mở ra. Tổng thống Donald Trump
và Phó tổng thống JD Vance đã bắt đầu nhiếc móc vị khách của họ, Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelensky".
Báo New York Times (Mỹ) bình luận: "Cuộc tấn công bằng lời nói của Tổng
thống Trump vào ông Zelensky là một màn thể hiện sự tức giận và phẫn nộ đáng
kinh ngạc đối với lãnh đạo một quốc gia bị thế lực lớn hơn tấn công.
Không có tổng thống nào trước đây từng chỉ trích một nhà lãnh đạo nước
ngoài đến thăm tại Phòng Bầu dục trước ống kính theo cách chưa từng có đối với
một đối thủ của Mỹ, chứ đừng nói đến một nước được xem là đồng minh...".
Còn báo Politico đăng bài viết: "Vụ Trump, Vance công kích Zelensky
khiến nhiều người tức giận. Nhưng người Nga và một số thành viên Đảng Cộng hòa
lại thích điều đó".
Theo tờ báo này, những người ủng hộ Tổng thống Trump có quan điểm khác về
cuộc gặp gỡ trên, cho rằng đó là "màn thể hiện sức mạnh cần thiết của Mỹ đối
với một đồng minh vô ơn".
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói: "Tôi không biết liệu
chúng tôi có thể làm việc với ông Zelensky nữa không. Cách ông ta xử lý cuộc họp,
cách ông ta đối đầu với tổng thống thật là quá đáng. Ông ta hoặc là cần phải từ
chức và cử ai đó mà chúng tôi có thể làm việc, hoặc ông ta cần phải thay đổi".
Báo Ukraine: Đến lúc nói thẳng ra
Về phía truyền thông Ukraine, báo The Kyiv Independent đăng bài bình luận:
"Một vị tổng thống vừa tỏ ra thiếu tôn trọng nước Mỹ tại Phòng Bầu dục. Đó
không phải là ông Zelensky".
Tờ báo của Ukraine viết: "Tổng thống của một đất nước Ukraine bị tàn
phá, một đồng minh của Mỹ, đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên trong lịch
sử bị đuổi khỏi Nhà Trắng.
Công bằng mà nói thì ông Zelensky đã bị đặt vào một tình huống không thể
thắng. Rõ ràng phải cần đến hai người mới thắng được một cuộc tranh luận bằng lời
chống lại một người không nói tiếng Anh bản xứ. Nếu ông Zelensky để ông Trump
và ông Vance tiếp tục tấn công Ukraine, ông ấy sẽ bị coi là yếu đuối cả trong
và ngoài nước. Sự yếu đuối là điều mà một quốc gia đang có chiến tranh không thể
phô bày được".
Báo The New Voice of Ukraine chạy dòng tít: "Cuộc gặp của ông
Zelensky tại Phòng Bầu dục trở nên căng thẳng sau những bình luận ủng hộ Nga của
Phó tổng thống Vance". Còn báo The Kyiv Post đăng một bài viết với tiêu đề:
"Trận đấu ồn ào của Trump - Zelensky khiến các nhà lãnh đạo thế giới sửng
sốt".
The Kyiv Independent bình luận: "Đã đến lúc phải nói thẳng ra. Giới
lãnh đạo Mỹ đã đổi phe trong cuộc chiến. Người dân Mỹ thì không, và họ nên lên
tiếng".
=======================================================
Nhà phân tích chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko gọi cuộc khẩu chiến này là
"thất bại cho cả hai bên", nhưng nhận định "sớm muộn gì nó cũng
sẽ xảy ra".
"Mỹ không còn là đồng minh của Ukraine nữa" - ông Fesenko nói với
Hãng tin AFP, cho rằng không nên có "bất kỳ ảo tưởng nào" về việc Mỹ
tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.
Ông Fesenko cảnh báo tác động có thể "đáng kể" vì sự hỗ trợ của
Washington dành cho Kiev không chỉ bao gồm cung cấp vũ khí mà còn cả thông tin
liên lạc và tình báo quân sự.
Trên Đài Fox News, Tổng thống Zelensky tin rằng "tất nhiên" mối
quan hệ với ông Trump có thể được cứu vãn và thừa nhận cuộc chiến chống lại Nga
sẽ khó khăn nếu không có sự ủng hộ của Mỹ.
Nhận xét
Đăng nhận xét