'LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN':
Ai cũng nhắc nhưng không ai nói tên trong đại án Phúc Sơn
Trong phiên tòa sơ thẩm vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn
Phúc Sơn đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, "lãnh đạo cấp
trên" là một nhân vật bí ẩn được nhiều người đề cập, nhưng chủ tọa không
chú tâm làm rõ.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, khai đã yêu cầu một
cán bộ tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long dùng 8,5 tỷ đồng để mua đất cho
"người nhà lãnh đạo cấp trên".
Cán bộ huyện mà Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đề cập là ông Đặng
Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, người cũng đã xác nhận lời
khai trên.
Trong phiên tòa này, ông Hoành bị xét xử về tội "Lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".
Tội danh này nghĩa là người bị truy tố - tức ông Hoành - không có chức vụ,
quyền hạn tương xứng nhưng có quan hệ với người có chức vụ rồi tác động lên người
có chức vụ ấy.
Từ mối quan hệ với "lãnh đạo cấp trên", ông Hoành đã trở thành
đầu mối tiếp nhận 75,6 tỷ đồng do ông Hậu tài trợ cho huyện Mang Thít nhằm phục
vụ các dự án hạ tầng và an sinh xã hội và qua đó ông Hoành đã tác động đến
"lãnh đạo cấp trên", tạo điều kiện cho việc làm ăn của ông Hậu.
Trong số tiền trên, 69,121 tỷ đồng được chuyển khoản vào tài khoản cá
nhân của ông Hoành, 6,5 tỷ đồng còn lại được ông Hậu đưa trực tiếp cho Huyện ủy
Mang Thít.
Chính chi tiết "lãnh đạo cấp trên này" mà ông Hoành, vốn chỉ là
một cán bộ đảng ở cấp huyện, trở thành nhân vật được chú ý đặc biệt trong một
phiên tòa có nhiều cán bộ cấp cao, như ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy,
chủ tịch tỉnh.
Trong phiên xét xử ngày 24/6, ông Hậu khai đã chi 8,5 tỷ đồng, trong tổng
số 75,6 tỷ đồng nói trên, để ông Hoành mua đất cho "người nhà lãnh đạo cấp
trên" ở Vĩnh Long.
Cựu Bí thư Huyện ủy Nguyễn Huỳnh Thu, xuất hiện trước tòa với tư cách đại
diện bên có quyền lợi liên quan là Huyện ủy Mang Thít, cũng đã nhắc tới vị
"lãnh đạo cấp trên này".
Trước khi phiên tòa diễn ra, nhân vật "lãnh đạo cấp trên" cũng
đã nhiều lần được nhắc tới trong bản cáo trạng và kết luận điều tra.
Theo cáo trạng, trong một lần "lãnh đạo cấp trên" về làm việc với
Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long) vào năm 2017, ông Hậu đã có dịp gặp mặt và đề xuất
hỗ trợ kinh phí cho địa phương với danh nghĩa cá nhân nhằm giúp tháo gỡ khó
khăn về hạ tầng nông thôn và an sinh xã hội.
Có thể thấy tầm ảnh hưởng của vị "lãnh đạo cấp trên" này trong
vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn là rất lớn.
Điều này phần nào thể hiện qua số tiền mà ông Hậu đưa cho ông Hoành, người
mà vào năm 2017 chỉ giữ chức vụ bí thư Huyện đoàn Mang Thít. Chỉ một lần giúp
báo cáo "công sức đóng góp" của Hậu với "lãnh đạo cấp
trên", mà ông Hoành đã có thể gợi ý ông Hậu chi cho cá nhân mình số tiền
700 triệu đồng.
Tại tòa vào ngày 24/6, ông Hậu khai quen ông Hoành từ năm 2017, thông qua
một buổi làm việc của "lãnh đạo cấp trên" tại Vĩnh Long. Sau đó, ông
Hậu đã kết hợp với ông Hoành để làm thiện nguyện tại địa phương. Từ đó, ông
Hoành có thể giúp ông Hậu tác động tới "lãnh đạo cấp trên".
Ông Hậu thú nhận rằng Tập đoàn Phúc Sơn không làm dự án nào tại Vĩnh
Long, nhưng "muốn nhờ Hoành tác động lãnh đạo cấp trên tạo điều kiện cho bị
cáo trong một số hoạt động kinh doanh", nên mới "đầu tư" vào
công tác an sinh xã hội tại địa phương này.
Sau khi nhận tiền, ông Hoành đã chi hơn 58,5 tỷ đồng cho Huyện ủy Mang
Thít để làm công tác từ thiện xã hội và sau đó chi thêm 1,27 tỷ đồng cho cơ
quan này theo yêu cầu từ Hậu.
Ngoài ra, bà Thu cũng cho biết Tập đoàn Phúc Sơn hằng năm đều ủng hộ huyện
5.000 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Đến khi nhóm lãnh đạo Phúc
Sơn bị bắt, huyện vẫn thừa ra số xi măng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng nên nộp lại.
Chủ tọa phiên tòa cho rằng Huyện ủy Mang Thít đã tự "ôm việc"
vì nếu một người nào đó muốn làm từ thiện sẽ tự chuyển qua Mặt trận Tổ quốc hoặc
Quỹ vì người nghèo, chứ không phải Huyện ủy.
Bà Thu nói rằng đã nhiều lần trao đổi, đề nghị ông Hậu làm việc trực tiếp
với Mặt trận Tổ quốc để không phải qua trung gian là ông Hoành. Nhưng ông Hậu từ
chối, còn huyện sợ mất nguồn tài trợ cho địa phương nên "ngậm ngùi tiếp tục
làm".
Khi chuyển tiền cho ông Hoành, ông Hậu đã yêu cầu ông Hoành dùng 8,5 tỷ đồng
để mua nhà cho "người nhà lãnh đạo cấp trên". Việc mua đất cho người
nhà "lãnh đạo cấp trên" cũng giúp ông Hoành hưởng lợi thêm 110 triệu
đồng từ ông Hậu.
Liên quan tới vấn đề này, bà Thu cho biết trong số 8,5 tỷ đồng ông Hậu
mua đất cho "người nhà lãnh đạo cấp trên", vẫn còn thừa 700 triệu đồng
là tiền để chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư. Theo báo Dân Trí
và VTC News, bà Thu đã nói trước tòa rằng "lãnh đạo cấp trên" sau đó
đã "nộp lại bốn thửa đất mà ông Hậu tặng", kèm 700 triệu đồng. Còn
theo các báo VnExpress và Tuổi Trẻ, "người nhà lãnh đạo cấp trên" đã
trả lại cho huyện.
Theo tường thuật trong bài viết ngày 25/6 trên báo Công an Nhân dân, sau
khi ông Hoành xác nhận về mục đích của khoản tiền 8,5 tỷ đồng nói trên, chủ tọa
sau đó đã hỏi ông Hoành về "lý do Hậu cho tiền bị cáo".
Ông Hoành khai: "Có lần Hậu hỏi về hoàn cảnh của bị cáo thì bị cáo
trình bày là hoàn cảnh khó khăn. Hậu thấy trong quá trình quản lý số tiền làm
an sinh xã hội, bị cáo không tham, không ăn tiền nên Hậu cho bị cáo 700 triệu đồng
để tiêu."'Không dám nói tên'
Một trong những điều đáng chú ý trong lời khai của những người này là việc
ai cũng nhắc tới "lãnh đạo cấp trên" nhưng không ai nói cụ thể người
này là ai.
Theo cách báo chí Việt Nam tường thuật phiên tòa, chủ tọa đã không chú trọng
vào việc tìm hiểu xem "lãnh đạo cấp trên" này là ai. Báo chí chính thống
ở Việt Nam cũng không hề đặt vấn đề về danh tính của "lãnh đạo cấp
trên".
Trong khi đó, như đã nói ở trên, sức ảnh hưởng của người này lớn đến nỗi
một người có chức danh "khiêm tốn" cũng được nhận hàng chục tỷ đồng
vì mối quan hệ của mình với "lãnh đạo cấp trên".
Ngoài ra, việc "lãnh đạo cấp trên" này nhận bốn thửa đất từ ông
Hậu, theo lời khai của bà Thu, cũng khiến người này có thể bị truy tố tội Nhận
hối lộ hoặc/và các tội danh liên quan tới việc lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Theo Bộ luật Hình sự, lạm dụng chức vụ, quyền hạn là sử dụng vượt quá quyền
hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc tuy không được giao, không được phân
công nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó nhưng vẫn thực hiện.
Người dùng mạng xã hội Việt Nam dường như cũng đang muốn biết vị
"lãnh đạo cấp trên" này là ai.
Trong bài đăng ngày 24/6 trên trang Facebook của VTC News với nội dung
"Nguyễn Văn Hậu khai chi 8,5 tỷ đồng mua đất cho 'người nhà lãnh đạo cấp
trên' ở Vĩnh Long, Bí thư Huyện ủy Măng Thít cho biết 'lãnh đạo' này đã trả lại
4 thửa đất", một số người bình luận bên dưới muốn biết "lãnh đạo cấp
trên" là ai,
"Sao không nói tên là ai? Sợ à," một người viết.
"Nói cụ thể người nhà cấp trên là ông nào," một tài khoản khác
bình luận.
Vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn được coi là một vụ "đại án" ở
Việt Nam và được dư luận chú ý, một phần là vì mối quan hệ được cho là tồn tại
giữa vụ án này và ông Võ Văn Thưởng, người đã mất chức chủ tịch nước vào tháng
3/2024.
Thời điểm ấy, nhiều nhà quan sát đánh giá rằng sai phạm của ông được cho
là diễn ra vào giai đoạn ông đang làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2011-2014.
Vào tháng 3/2024, trang thông tin điện tử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
Nghệ An, cũng như một số trang của đảng bộ cấp địa phương, đã đăng tải bài viết
với chi tiết khi ông Thưởng làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã không kiểm soát chặt
chẽ, "để cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật, để một doanh nghiệp mượn
danh đảm nhận nhiều dự án, can thiệp công tác cán bộ, làm mất lòng tin trong
Nhân dân."
Quảng Ngãi là nơi tập đoàn Phúc Sơn đã trúng thầu và thực hiện nhiều dự
án lớn.
Nhận xét
Đăng nhận xét