XƯỚNG HỌA TIÊU SẦU

 
XƯỚNG HỌA TIÊU SẦU
[Ngũ độ]
 
Cùng vui xướng họa dỗ tiêu sầu
Lẽ sống phơi bày tận đẩu đâu
Nọ mải mê vần đan ý nghĩa
Kìa bay bổng tứ hiệp tâm đầu
Kim bằng ngẫu hứng la cà chuyện
Ngọc nữ ân tình gởi gắm câu
Cũng tại trần gian nhiều điểm nóng
Làm thơ giải nhiệt khớp nhu cầu
 
Lữ quán đường thi mộng hảo cầu
Trong ngần nhã ý dệt tròn câu
Tài hoa nghĩa lý thêu thùa chuyện
Tuyệt diễm quỳnh hương khấp khởi đầu
Vẫy điệu đàng duyên gài cảm đó
Say giòn giã vận gởi về đâu
Dù đêm hạ giới nhiều giông bão
Vũ khúc tình thơ giải dạ sầu
 
HANSY
*
NẺO ĐẬU
 
Làm thơ xướng họa thỏa cơn sầu
Lỗi bệnh xem kìa biết, quẳng đâu
Tiểu vận phình ra thường giữ dấu
Trùng thanh bó lại vẫn vương đầu
Do trời ngoảnh mặt khen bài mẫu
Bởi đứa quay mồm chọc chữ câu
Ngẫm chốn thi đàn chưa nẻo đậu
Đành mang tịnh thất hẳn kêu cầu
 
Đành mang tịnh thất hẳn kêu cầu
Mãi luyện thân bài ngắn nửa câu
Đoạn mở người đan hoài trỗi dấu
Vùng thêm kẻ gọt dẫu không đầu
Hay là bởi,mực loang đường mẫu
Ngữ loạn trăm dòng , có phải đâu
Tưởng bước lên sàn phô diễn đậu
Cùng nâng cạn chén khỏi tim sầu
 
Kiều Phong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến