GÁC CŨ TRÁCH THẦM

 
GÁC CŨ TRÁCH THẦM
[Ngũ độ]
 
Người ơi lại nỡ quá vô tình
Bội phản câu thề át diễm xinh
Đã hết tròn vuông thời tuyệt hảo
Nào đâu huyễn diệu thuở an bình
Âu sầu cảnh ngộ như chằng chéo
Nhạt nhẽo ngôn từ giống rẻ khinh
Có lẽ lòng yêu giờ đổ sụp
Buồn thay rạn nứt giữa đôi mình
 
Lỡ bước giờ đây chịu lẻ mình
Sao người rẻ rúng lại còn khinh
Nào khi lãng mạn lời thơm phức
Ấy cõi triền miên mộng ổn bình
Cứ ngỡ muôn đời luôn toả mượt
Đâu dè mấy buổi đã tàn xinh
Trầm hương nhạt thếch rời câu dẻo
Lặng lẽ hồn ta khổ nuối tình
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến