XÓT KHÚC HOANG LÒNG

 
XÓT KHÚC HOANG LÒNG
[Thuận Nghịch độc]
 
Chiều thẫm tím loang khiến lạnh đày
Biệt mù tăm ái mộng khờ say
Tiêu gào gió khổ đeo thầm lặng
Nhạc tủi lòng đau cảm buốt dày
Liều mạng bủa tê ngàn rã nhớ
Vỡ tình giăng rát vạn sầu lay
Thiêu đời chạnh đắng bao hờn dội
Diều tiếng quạnh teo dạ xót bày
 
Bày xót dạ teo quạnh tiếng diều
Dội hờn bao đắng chạnh đời thiêu
Lay sầu vạn rát giăng tình vỡ
Nhớ rã ngàn tê bủa mạng liều
Dày buốt cảm đau lòng tủi nhạc
Lặng thầm đeo khổ gió gào tiêu
Say khờ mộng ái tăm mù biệt
Đày lạnh khiến loang tím thẫm chiều
 
HANSY
*
HOANG CHIỀU
 
Chiều hoang gió lạnh cõi lưu đày
Chạnh tủi nghe đời đã khướt say
Tiêu trỗi tiếng sầu thương phận mỏng
Giọt loang trời nẫu khiến mưa dày
Liều thân dẫu muộn đường hiu hắt
Ngã bệnh nên buồn cảnh lắt lay
Thiêu đốt lửa lòng tim vụn vỡ
Diều lơ lửng buộc ái phô bày
 
Bày phô ái buộc lửng lơ diều
Vỡ vụn tim lòng lửa đốt thiêu
Lay lắt cảnh buồn nên bệnh ngã
Hắt hiu đường muộn dẫu thân liều
Dày mưa khiến nẫu trời loang giọt
Mỏng phận thương sầu tiếng trỗi tiêu
Say khướt đã đời nghe tủi chạnh
Đày lưu cõi lạnh gió hoang chiều
 
Minh Hien
 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến