CÒN KHÔNG KỶ NIỆM

 
CÒN KHÔNG KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Kỷ niệm nghe chừng đã chớm đông
Vào khuya lạnh giá bỗng mơ chồng
Tim buồn bã nhói thèm hương lạc
Phụng lẻ loi sầu dõi mắt trông
Tiếc rẻ vàng son chiều chuộng cũ
Tàn canh ngọc thể khát khao nồng
Chăn hờn dỗi quạnh lòng xa vắng
Diễm ảo xuân tình liệu nhớ không
 
Thiên đường ảo diệu có còn không
Tuyệt diễm từng trao thuở ấm nồng
Ngẫu hứng quay cuồng bay bổng lượn
Đêm trường quyến rũ hẹn hò trông
Rồi ngây ngất nựng gò tơ liễu
Khiến mỹ miều loang cảnh vợ chồng
Vẫn ước môi tình thơm trở lại
Cho trời hạnh phúc sẽ hừng đông
 
HANSY
*
BUÂNG KHUÂNG
 
Nay trời đã trở rét vào đông
Kỷ niệm người ơi cũng chất chồng
Nẻo mắt cuồng lên từng chữ đợi
Nơi lòng cuộn xuống những lời trông
Vùng tim đỏ rực hương tình thắm
Cõi dạ bừng lên vẻ ái nồng
Ngớ ngẩn em cười môi gặng khẽ
Thu còn để lại chút gì không
 
Thu còn để lại chút gì không
Của những lần say đắm mặn nồng
Cái buổi mơ màng bên ngõ đợi
Hôm chiều ngớ ngẩn giữa bờ trông
Niềm vui thuở ấy dâng tràn cõi
Mộng ước ngày nao phủ đẫy chồng
Gió chợt giăng về chen giữa cảnh
Nay trời đã trở rét vào đông.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến