ĐƯỜNG KHUYA GỞI LUYẾN

 
ĐƯỜNG KHUYA GỞI LUYẾN
[Thuận nghịch độc]
 
Hương sắc đẫm lòng mặc ngái xa
Ái ân bừng nõn lịm giang hà
Hường khao khát dạ cài mong nhớ
Trĩu vấn vương tình rộn hát ca
Phương viễn vọng nhìn ngơ ngẩn suốt
Ngãi thơm hoài lộng sắt son già
Đường khuya vắng lặng thầm mơ gởi
Thương luyến dệt nồng sũng đắm ta
 
Ta đắm sũng nồng dệt luyến thương
Gởi mơ thầm lặng vắng khuya đường
Già son sắt lộng hoài thơm ngãi
Suốt ngẩn ngơ nhìn vọng viễn phương
Ca hát rộn tình vương vấn trĩu
Nhớ mong cài dạ khát khao hường
Hà giang lịm nõn bừng ân ái
Xa ngái mặc lòng đẫm sắc hương
 
HANSY
*
KHÚC TÌNH XA
 
Hương thầm toả đượm tóc người xa
Trượng nghĩa ngày đi bước hải hà
Hường ngữ cảnh xưa còn xướng hoạ
Sượng vần thơ mới chẳng hoà ca
Phương chờ đợi mãi yêu hờn cả
Hướng dõi tìm luôn gửi mộng và
Đường tẻ nhạt hoa buồn dỗi lá
Thương nhiều tội lắm khổ mình ta
 
Ta mình khổ lắm tội nhiều thương
Lá dỗi buồn hoa nhạt tẻ đường
Và mộng gửi luôn tìm dõi hướng
Cả hờn yêu mãi đợi chờ phương
Ca hoà chẳng mới thơ vần sượng
Hoạ xướng còn xưa cảnh ngữ hường
Hà hải bước đi ngày nghĩa trượng
Xa người tóc đượm toả thầm hương
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến