MƠ ƯỚC CHIỀU ĐỒNG

 
MƠ ƯỚC CHIỀU ĐỒNG
[Thuận nghịch độc]
 
Đông giá giữa hồn dậy cảm thương
Nhớ sao vờn mộng khúc thi đường
Lồng sôi sục khẳm thèm chăn gối
Lả khát khao thầm vọng viễn phương
Bông ngát toả ngời lưu luyến rợp
Nẻo thơm bừng sẵn đón đưa thường
Nồng duyên nợ mãi bền mơ ước
Trông đợi thoả tình diễm sắc hương
 
Hương sắc diễm tình thoả đợi trông
Ước mơ bền mãi nợ duyên nồng
Thường đưa đón sẵn bừng thơm nẻo
Rợp luyến lưu ngời toả ngát bông
Phương viễn vọng thầm khao khát lả
Gối chăn thèm khẳm sục sôi lồng
Đường thi khúc mộng vờn sao nhớ
Thương cảm dậy hồn giữa giá đông
 
HANSY
*
ĐÔNG TRÊN CÕI BẮC
 
Đông chìm lặng dõi bóng người thương
Lạnh giá nhiều cơn mỗi ngả đường
Gồng gánh dạ đau thầm gọi ngãi
Ngập tràn tim nhớ gửi về phương
Mong ngày tháng đợi hoài chân mỏi
Ủ dáng hình mơ vẫn mặt chường
Phòng lẻ gối chăn thờ thẫn vọng
Không buồn hỏi ái nhạt tàn hương
 
Hương tàn nhạt ái hỏi buồn không
Vọng thẫn thờ chăn gối lẻ phòng
Chường mặt vẫn mơ hình dáng ủ
Mỏi chân hoài đợi tháng ngày mong
Phương về gửi nhớ tim tràn ngập
Ngãi gọi thầm đau dạ gánh gồng
Đường ngả mỗi cơn nhiều giá lạnh
Thương người bóng dõi lặng chìm đông
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến