TÌNH CÔ NGHĨA THẦY

 
TÌNH CÔ NGHĨA THẦY
[Trắc bằng-THTK]
 
NGHĨA vang khánh ngọc hoài vinh hiển
ĐẠO chữ trui rèn gương mẫu tiến
DÀY dặn tài năng mãi chọn hiền
SÂU bền lý tưởng luôn hành thiện
LỘC thành quả biếu dạ thường biên
SUỐI cảm tình dâng lòng tận hiến
NGUỒN đức từ bi lộng cõi thiền
CÔNG THẦY RỘNG LỚN ÂN TRỜI BIỂN
 
CÔNG đức Người trao hiểu biết luồn
THẦY thường luận giảng khiến lòng suôn
RỘNG câu thấm não trau bồi uốn
LỚN chữ bừng tim cảm xúc tuồn
ÂN lộng đầu tư hoài trỗi thuốn
TRỜI dành trợ giúp mãi đầy khuôn
BIỂN đời sách vở tình thương cuộn
NGHĨA ĐẠO DÀY SÂU LỘC SUỐI NGUỒN
 
HANSY
*
KHẮC DẠ ƠN THẦY
 
ÂN đức cao dày giáo dưỡng con
THẦY trao nét đẹp của tâm hồn
RỘNG tình với trẻ đang còn dại
LỚN trí gieo mầm sẽ được khôn
NHƯ vẫn vuông lòng đò chở khách
TRỜI tràn nắng để mãi tròn khuôn
BIỂN ơn tạc dạ hằng ghi nhớ
NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
 
NGHĨA tình cao cả vô bờ bến
ĐẠO đức cho trò ghi nhớ luyện
XANH sắc bạn bè tuổi hạ thương
TƯƠI màu phượng vỹ ngôi trường mến
TỰA dòng sữa mẹ đã nuôi con
SUỐI chảy hoà sông dường khúc chuyện
NGUỒN sáng khơi từ thuở ấu thơ
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến