LỜI KHUYÊN VỌNG MÃI

 
LỜI KHUYÊN VỌNG  MÃI
[Ngũ độ]
 
Phẩm hạnh thầy như tấm nhiễu điều
Nhu mì lẽ sống mọi người yêu
Trường năng nổ góp khơi mào quỹ
Lớp sẵn sàng chêm dạy lẩy Kiều
Hướng dẫn am tường sang sảng lộng
Xen cài điểm xuyết lững lờ phiêu
Nhằm khi rảnh việc bày thơ phú
Tận hưởng niềm vui giữa nắng chiều
 
Thường xuyên nhớ cảnh được nuông chiều
Bởi tính ngây khờ giữa mộng phiêu
Bữa duyệt vang lừng trong trẻo tiếng
Thầy ngâm diễn xuất chỉn chu Kiều
Dù trôi nổi chốn mong cầu gặp
Dẫu biến thiên đời nể trọng yêu
Giã biệt trường xưa lòng ẩn giấu
Lời khuyên ý nghĩa nhủ muôn điều
 
HANSY
*
THẦY ƠI!
 
Thầy ơi! đã dạy biết bao điều
Để dạ con hoài chữ “kính yêu”
Sách vở còn đây hàng phượng vỹ
Lời thơ lại đó những câu Kiều
Hành lang vắng lặng niềm thương trỗi
Bục giảng im lìm nỗi nhớ phiêu
Cảnh cũ người xưa nhòe mắt đợi
Trào dâng kỷ niệm giữa lam chiều
 
Trào dâng kỷ niệm giữa lam chiều
Mỗi ngả phương trời gió dạt phiêu
Nắng hạ hong tình say cảnh diễm
Trời thu gợi nghĩa thắm môi kiều
Dòng lưu bút cũ ghi lời cảm
Những áng thơ nồng tỏ dạ yêu
Khắc đậm tâm hồn con trẻ mãi
Thầy ơi! đã dạy biết bao điều
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến