BỪNG MỘNG DẤU YÊU

 
BỪNG MỘNG DẤU YÊU
[Ngũ dộ]
 
Choàng mây cưỡi gió trải mong chờ
Gởi nguyệt trao dùm những áng thơ
Mộng lững lờ ngon bền khả ái
Hoài thơm thảo ngọt khó lu mờ
Bồng lai vũ khúc la đà nựng
Cổ tích ân tình giục giã mơ
Trúc mã hồi xuân bừng hiệp cẩn
Và say đắm mãi vạn canh giờ
 
Cảnh mộng bừng say mãi đến giờ
Đôi lòng thoả thích giữa vầng mơ
Tình xao xuyến lượn tơ hồng ửng
Biển dập dềnh lay trí não mờ
Quyến rũ mê hồn thon thả vịnh
Giao hoà hứng khởi ngọt ngào thơ
Dù mưa gió lộng thề không đổi
Mãn kiếp người ơi khảm đợi chờ
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến