SUY GẪM VỀ CUỘC ĐỜI

 
SUY GẪM VỀ CUỘC ĐỜI               
[Liên khúc-Ô thước-Ngũ độ]
1
Hãy sống hồn nhiên mỉm nụ cười
Cho niềm hạnh phúc mãi phừng tươi
Công bằng đúng mực tinh tường nhãn
Trắc ẩn hiền lương đĩnh đạc mười
Dạ giữ gìn hương dù lắm tuổi
Tim cuồn cuộn sóng dẫu nhiều mươi
Tình cao nghĩa rộng lời quân tử
Cảm tạ trời thương mãn kiếp người
2
Mãn kiếp gia đình thoả nguyện vui
Đền ơn đáp nghĩa ngọt thơm bùi
Tâm vồn vã giống đàn đang khảy
Hạnh chỉn chu bằng thép đã trui
Nỗ lực trong ngoài chăm chút vẻ
Hồi xuân cảnh mộng vấn vương mùi
Luôn hoài tưởng lúc tào khang đẹp
Kỷ niệm cau trầu hãy nhớ khui
3
Thường ôn kỷ niệm giữa tim lòng
Nhớ cảnh kim bằng dã ngoại rong
Vịnh biển ghe về đông đúc bãi
Đồng quê lúa dậy sởn sơ đòng
Mơ hòa hiệp ý hoài lan tỏa
Nhậu ngả nghiêng bình mãi ước mong
Nghĩa vẹn đầu đuôi bền cảm kích
Tình thân bạn hữu thắm êm dòng
 
TỔ QUỐC-QUÊ HƯƠNG-XÃ HỘI- ĐỒNG NGHIỆP
4
Đối xử thân tình vững dạ yên
Bình tâm tĩnh trí rụi lo phiền
Ơn gìn giữ chặt lưu đời kiếp
Việc đảm đang bền nghĩ trước tiên
Giúp đỡ dân nghèo thanh thản bụng
Vòng quanh phố thị nhẩn nha miền
An lành Tổ quốc hoài trông đợi
Xã hội giao hoà mở kết liên
5
Giao hòa bạn hữu kết tình chân
Xướng họa cùng nhau diễm ảo vần
Giữa chốn thi đàn sôi nổi chuyện
Trong chiều ngẫu hứng xập xình sân
Dìu hoan hỉ dạ tìm trăng gió
Nhớ vững vàng tâm thải bụi trần
Hãy biết trau dồi tăng phẩm hạnh
Ba đào cũng khó dập toàn thân
 
HANSY


MÃI TUỔI BỐN MƯƠI
 
Ngẫm chuyện đời ta thoảng mắt cười
Trân từng phút hạnh để hoài tươi
Tình trên ruộng rẫy mê đồng, cỏ
Nghĩa ở trần gian vẹn chín, mười
Trẻ chốn làng quê mùa bão lạnh
Già nơi thị tứ chỗ đông người
Tìm trong kỷ niệm từng đêm nhớ
Giữ được tâm hồn tuổi bốn mươi
 
Giữ bốn mươi hoài trải nghiệm vui
Giờ trân hạnh phúc khổ đau vùi
Vì yêu cuộc sống còn tươi khỏe
Bởi quý chân tình mãi dịu nguôi
Đón buổi bình minh trà ngẫm niệm
Gom vài hữu hảo nhạc rèn trui
Thơ đời viễn xứ xanh màu ngọc
Tửu chiết từ tâm đẫm vị mùi
 
Bởi vị tình thân đã ngấm lòng
Nên hoài vững dạ lái thuyền rong
Mùa điên điển rộ nồi canh ngót
Buổi bão mưa về dáng Mẹ cong
Kỷ niệm ngày qua từng phút ngẫm
Chồi thương thuở ấy vẫn no đòng
Mừng gia đạo ổn an bình sống
Bạc cắc duyên đời thoả nỗi mong
 
Thoả nỗi mong đời cuộc sống yên
Từ tâm chẳng bực hết ưu phiền
Rằng ai trách giận luôn điềm tĩnh
Giữa chốn ta bà lại cử kiêng
Sợi tóc hồn nhiên vừa nõn chỏm
Buồng tim nhiệt huyết vẫn xanh miền
Ngoài kia bão bệnh dường chưa ổn
Cõi sống vô thường tựa cảnh tiên.
 
Giữa cõi tiên bồng sải bước chân
Ngày chăm dưỡng nụ tối ươm vần
Vài câu xướng họa chia niềm tủi
Những đoạn tâm tình phủ khắp sân
Gặt mấy nhành thơ làm gỏi nghĩa
Hoà dăm vị tửu tưới nhân trần
Thầm yêu thảo mộc hoa lòng trỗ
Đủ sắc hương màu nhẹ nhõm thân.
 
Song Lê





Nhận xét

Bài đăng phổ biến