XIN CÁM ƠN THẦY

 
XIN CÁM ƠN THẦY
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
NGHĨA trọng tình sâu của quý thầy
Chu toàn đạo NGHĨA lớp trường xây
Lòng thanh thoát NGHĨA lưu truyền mẩy
NGHĨA dịu dàng hương cảm xúc dầy
Dệt NGHĨA công trình thoang thoảng giấy
Ươm vần ý NGHĨA lượn lờ mây
Nhiều ân NGHĨA tạc vầng dương trẩy
Trượng NGHĨA hào quang chiếu đủ đầy
 
Đường bay chính NGHĨA dệt hoa đầy
Đại NGHĨA trong lành tỏa kín mây
Thắm NGHĨA tình chan hoàn hảo nậy
Bền nhân NGHĨA đượm sắt son dầy
Lời tha thiết NGHĨA bình minh dậy
NGHĨA véo von lòng kịch bản xây
Tiết NGHĨA hiền lương đời chỉ vậy
Từ tâm NGHĨA hiệp cám ơn thầy
 
HANSY
*
ƠN THẦY
 
Lòng con mãi khắc đậm ƠN thầy
Kính trọng ƠN người chỉ bảo hay
Nghĩa nặng nào quên ƠN chớ bỏ
ƠN nhiều vẫn nhớ dạ nào thay
Ra đời ƠN nguyện trong từng phút
Ở lớp ƠN nhờ của những ai
Tiếng trống vang lừng ƠN vọng phả
Lòng con mãi khắc đậm ƠN thầy
 
Lòng con mãi khắc đậm ƠN thầy
Dạ vẫn ƠN thầm vọng đến ai
Thành đạt ghi ƠN thành nghĩa đấy
Nên người có đức trả ƠN thay
Trời ƠN phúc cả bao la đượm
Biển nghĩa ƠN tình rộng lớn hay
Vạn nẻo ƠN này xin giữ trọn
Lòng con mãi khắc đậm ƠN thầy
 
Minh Hien

NHỚ MÃI CÔ THẦY
 
Nhớ mãi tình CÔ cả nợ THẦY
CÔ THẦY giảng dạy những điều hay
THẦY CÔ nghĩa nợ đừng quên bỏ
Lễ độ CÔ THẦY chớ đổi thay
Trách nhiệm THẦY CÔ rèn chữ trẻ
CÔ THẦY bổn phận giúp đời ai
THẦY CÔ phụ mẫu nhiều ân đức
Nhớ mãi tình CÔ cả nợ THẦY
 
Nhớ mãi tình cô cả nợ THẦY
CÔ THẦY giáo dưỡng chằng mình ai
THẦY CÔ nghĩa vụ nào đâu đổi
Đức độ CÔ THẦY chẳng dễ thay
Bố mẹ THẦY CÔ bồi dưỡng bảo
CÔ THẦY biển nước thực hành hay
THẦY CÔ cực khổ trau dồi chữ
Nhớ mãi tình CÔ trả nợ THẦY
 
Thuan Văn Nguyen

Nhận xét

Bài đăng phổ biến