DÕI HƯƠNG TÌNH LẠC

 
DÕI HƯƠNG TÌNH LẠC
[Ngũ độ]
 
Quãng luyến bây giờ lạc ở đâu
Mà nghe vọng mãi bến giang đầu
Tình thơm bỗng chốc đành thôi diệu
Mộng diễm xem chừng khắc chẳng sâu
Nếu chữ duyên này lâm tẻ nhạt
Thì hương ngãi nọ vướng u sầu
Làm cho mỗi đứa hờn thêm nặng
Khiến giữa cô phòng dạ tẩm châu
 
Cuối nẻo mơ lòng quạnh quẽ ngâu
Dần tim ủ dột quánh mi sầu
Ngày nao ước vọng bền thương nõn
Buổi ấy chia lìa mục rã sâu
Cứ tưởng ngàn năm bừng diễm mộng
Nào hay mấy bữa dập bươm đầu
Từng đêm quá vãng về chao dạ
Dõi mắt ngơ tìm kỷ niệm đâu
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến