HƯƠNG CỐM ĐẦY MÔI

 
HƯƠNG CỐM ĐẦY MÔI
[Thuận nghịch độc]
 
Hương cảm xúc nồng thoảng đó đây
Lộng thơm mùi cốm khảm môi đầy
Thương hò hẹn nũng tim lòng quyện
Trỗi khát khao bừng hạnh phúc xây
Hường mộng quyến say dìu dặt ấy
Diễm mơ cài đượm sắt son nầy
Phương ngàn dõi bướm chờ mong mãi
Vương vấn lịm hồn đẫm ngất ngây
 
Ngây ngất đẫm hồn lịm vấn vương
Mãi chờ mong bướm dõi ngàn phương
Nầy son sắt  đượm cài mơ diễm
Ấy dặt dìu say quyến mộng hường
Xây phúc hạnh bừng khao khát trỗi
Quyện lòng tim nũng hẹn hò thương
Đầy môi khảm cốm mùi thơm lộng
Đây đó thoảng nồng xúc cảm hương
 
HANSY
*
HƯƠNG MÙA CỐM
 
Hương ngào ngạt toả cốm mùa đây
Mộng diễm tình thơ cảm xúc đầy
Thương nhớ ngập tràn tim vẫn ủ
Đượm buồn dâng kín thuở cùng xây
Hường môi kẻ khắc hoài nơi nọ
Đỏ máu người ghi mãi đoạn nầy
Phương đến gửi lời êm dịu khẽ
Vương hồn đẫm lệ mắt khờ ngây
 
Ngây khờ mắt lệ đẫm hồn vương
Khẽ dịu êm lời gửi đến phương
Nầy đoạn mãi ghi người máu đỏ
Nọ nơi hoài khắc kẻ môi hường
Xây cùng thuở kín dâng buồn đượm
Ủ vẫn tim tràn ngập nhớ thương
Đầy xúc cảm thơ tình diễm mộng
Đây mùa cốm toả ngạt ngào hương
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến