ÁI CẢM MƠ TÌM
ÁI CẢM MƠ TÌM
[Ngũ độ]
Khiến cõi lòng yêu phải một mình
Vũ khúc dòng thơ chừng lả mệt
Thiên đường hạnh phúc chẳng còn xinh
Cầu mong ngẫu hứng gầy xanh nẻo
Ước trỗi mùa thương được thoả tình
Trọn nghĩa trăng thề như buổi ấy
Cau trầu ướm ngõ lộng bình minh
Phối ngẫu vườn yêu thoả nguyện tình
Rạng rỡ loan phòng tiên cảnh biếc
Êm đềm khoái cảm mật đường xinh
Từng hôm diễm mộng hoài đan lối
Cổ tích nồng thơ mãi quyện mình
Nguyệt Lão thương nhiều cho phát triển
Xin nàng mỹ lệ chớ mần thinh
Nhận xét
Đăng nhận xét