NGỜI RẠNG TÌNH THƠ

 
NGỜI RẠNG TÌNH THƠ
[Láy-Ngũ độ]
 
Nghiêng chiều rộn rã tiếng vành khuyên
Rạng rỡ tình ơi nước đuổi thuyền
Lộng vẻ hào hoa phùng diễm sắc
Thơm làn bóng bẩy ngộ kì duyên
Mà nghe ý toả ân cần đượm
Lại ngỡ lòng say ngất ngưởng chuyền
Hiệp cẩn cau trầu luôn thấm đẫm
Tơ hồng lả lướt mãi còn nguyên
 
Xuân tình khấp khởi vẹn lòng nguyên
Rộn rã trầm hương dẻo thắm chuyền
Giữa nuột nà thân ngời biếc cảnh
Trong ngào ngạt ý ửng hồng duyên
Ngôn từ gạ gẫm miền trăng gió
Vũ điệu xàng xê nẻo bến thuyền
Cõi nhớ êm đềm len mộng tưởng
Đêm về vẳng lại những lời khuyên
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến