NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI

NGẪM  VỀ CUỘC ĐỜI
[Ngũ độ]
1
Tâm hồn khó hiểu tận thời nay
Diễm xấu mờ che chẳng lộ rày
Ý xỏ xiên quèn khua miệng lưỡi
Ngôn lừa lọc thoắt trở bàn tay
Mù tăm hạnh phúc tiêu điều nẻo
Phản trắc tình yêu lạnh lẽo ngày
Sáng nở chiều teo đời lãng xẹt
Thay lòng đổi dạ có gì hay
2
Ngẫm cuộc trần gian khổ quá này
Chi còn muối mặn ủ gừng cay
Từng khuya trở giấc ê chề quạnh
Mỗi lúc hành tim ảm đạm dày
Bổng sắt son tình xiêu trượt ngã
Xinh ngào ngạt cảnh úa tàn say
Canh đời uống mãi càng đau hận
Chẳng khác chìm trong những đọa đày
3
Da ngoài cáo hổ dễ dàng thay
Ở tận vành xương khó vẽ tày
Mặt ngổn ngang lòe do mãi vét
Tim lờ lững muốn bởi hoài bay
Tình thân bạn hỡi vui vầy ướp
Đạo nghĩa người ơi mải miết bày
Vật chất bao giờ cho thỏa mãn
Tâm còn chút thiện vẫn là may
4
Dẫu gió giông đời tợn chuyển lay
Thì tâm giữ vẹn cốt qua ngày
Yên bình hạnh phúc mơ màng trỗi
Khả ái thiên thần giục giã say
Mãi khát khao tình chan vẻ đượm
Hoài mong mỏi kiếp được ân dày
Đà lam lũ phận vòng sinh tử
Cũng gắng quen mùi nghiệp trả vay
 
HANSY

NGẪM
1
Hoạ hổ trông bì vẽ bấy nay
Lòng nhân thật khó để phơi bày
Qua lời cứ tưởng yêu nồng dạ
Rõ mặt đâu ngờ quất thẳng tay
Bởi trọng kim tiền quên nghĩa ái
Vì ham vật chất thoả đêm ngày
Khi đời vấp ngã buồn ai hiểu
Nỗi khổ tâm nào bạn có hay
2
Buồn ai hiểu thấu được tâm này
Ở giữa hai dòng nhận đắng cay
Cảm xúc bao lần dâng giục giã
Tình yêu mỗi lúc lại đong đầy
Ghìm tim chớ để trôi lầm lạc
Giữ cật xin đừng thoả đắm say
Tiếc nỗi trần gian là bể tục
Ngày sau sẽ chịu tiếng hư đày
3
Khi người chịu tiếng đổi lòng thay
Cố giữ càng thêm khổ phận bày
Đoản kiếm kề hông nào dạ ngã
Dây thừng thắt cổ vẫn đầu quay
Làm sao tỉnh ngộ từng giây phút
Để lại buồn đau mỗi tháng ngày
Tự hỏi tâm mình yêu đã hết
Còn thương một bóng đổ vai gầy
 
Minh Hien

TÂM LÒNG KHÓ GIỮ
1.
Lòng người khó đoán tự xưa nay
Lắm lúc yêu thương chẳng giãi bày
Bữa nhớ chờ trông ngồi tựa cửa
Khi sầu giận dỗi nói chia tay
Tim thêm xao xuyến từng giờ khắc
Dạ mãi chênh chao những tháng ngày
Một tiếng chung đôi sao khó quá
Tình hồng muôn thuở mấy ai hay
2.
Muôn thuở khôn nguôi nỗi nhớ này
Dù lòng cố nén khỏi mi cay
Sao ngăn xúc cảm lâng tình thắm
Phải nén tâm can ngập mộng đầy
Biết nhớ là sai hồn cứ nhớ
Say rồi sẽ khổ mắt càng say
Xuân xanh thoáng chốc trôi vùn vụt
Ai sẽ lau khô giọt ái đày?!
3.
Ai đã thề nguyền lại đổi thay?
Ai chôn yêu dấu tiếng thơ bày
Cho tình lỡ dở duyên nhòa nhạt
Để nắng tiêu điều gót quắt quay
Cứ tưởng lòng son tròn một kiếp
Thành ra lệ buốt nhỏ muôn ngày
Người không chung thủy đường chia lối
Cách trở riêng ta bóng guộc gầy
 
Hi Vọng


Nhận xét

Bài đăng phổ biến