NHỚ VỀ THẦY CÔ

 
NHỚ VỀ THẦY CÔ
[Ngũ độ]
 
Khảm dạ ơn thầy với nghĩa cô
Vàng son lý lẽ tựa sông hồ
Câu bàng bạc ý hoài tin cẩn
Chữ véo von lời dệt điểm tô
Hướng dẫn khi ngồi chăm chỉ học
Mừng rơn buổi luyện thướt tha đồ
Người luôn thấm đẫm lòng cao thượng
Mãn kiếp bao trùm chẳng cạn khô
 
Ân tình giảng dạy khó lòng khô
Dẫu phạt hồng tâm khẳm ý đồ
Phẩm hạnh ròng cao giòn giã tiến
Tinh thần sảng khoái nhịp nhàng tô
Ngời thơm thảo sắc loang bằng hữu
Biếc lững lờ hương tỏa nguyệt hồ
Khởi giọng thưa thầy cung kính mãi
Ghim hoài những tiếng dạ chào cô
 
HANSY
*
KHAI TRƯỜNG ONLINE
 
Khai trường chẳng gặp các thầy cô
Giữa cảnh mùa thu vắng lặng hồ
Buổi học đầu tiên nhìn chữ viết
Khung hình trước mặt dõi vần tô
Từng trang sách vở ngời tâm dạ
Mỗi bước hành trang khẳm địa đồ
Phải sống nên người cho đặng nghĩa
Vi trùng cấm cản mực nào khô
 
Đuổi lũ vi trùng đến sạch khô
Cùng nhau khởi dựng lấy cơ đồ
Trời xanh nắng đẹp tưng bừng vẽ
Biển biếc mây hồng rạng rỡ tô
Hãy vượt non ngàn xây xóm bản
Nào qua thác lũ trải sông hồ
Dù bao khó nhọc tìm con chữ
Khắc dạ ơn thầy nghĩa cả cô
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến