VỌNG NHỚ THẦY CÔ

 
VỌNG NHỚ THẦY CÔ
[Thuận nghịch độc]
 
Thầy cô nhớ mãi lộng ơi người
Đạo nghĩa thơm lòng đẫm biếc khươi
Xây sắc diễm hồn trong trắng tỏa
Trỗi hương bền dạ sắt son cười
Dầy khao khát chữ bồi êm dịu
Sũng mộng mơ vần dệt thắm tươi
Mây tóc bạc viền tâm chói rạng
Đầy khuyên nhủ học gắng xa lười
 
Lười xa gắng học nhủ khuyên đầy
Rạng chói tâm viền bạc tóc mây
Tươi thắm dệt vần mơ mộng sũng
Dịu êm bồi chữ khát khao dầy
Cười son sắt dạ bền hương trỗi
Tỏa trắng trong hồn diễm sắc xây
Khươi biếc đẫm lòng thơm nghĩa đạo
Người ơi lộng mãi nhớ cô thầy
 
HANSY
*
ĐÓA HOA TẶNG NGƯỜI
 
Thầy ơi ngọc đóa tặng dâng người
Đẫy trọn tâm lòng mến gửi nơi
Đầy thắm ngọt muôn ngàn sắc khởi
Ắp nồng thơm tỷ vạn hương cười
Xây niềm dạ vững bền hoan ngợi
Nẩy ước lòng kiên mạnh sáng ngời
Dầy nghĩa ấy muôn đời cảm tới
Thầy ơi ngọc đóa tặng dâng người
 
Người dâng tặng đóa ngọc ơi thầy
Tới cảm đời muôn ấy nghĩa dầy
Ngời sáng mạnh kiên lòng ước nẩy
Ngợi hoan bền vững dạ niềm xây
Cười hương vạn tỷ thơm nồng ắp
Khởi sắc ngàn muôn ngọt thắm đầy
Nơi gửi mến tình tâm vạn đẫy
Người dâng tặng đóa ngọc ơi thầy
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến