PHƯỢNG THẮM

98.
PHƯỢNG THẮM

Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi
Cung thương ran tiếng ngậm thơ trời
Xôn xao phách nhịp xôn xao mắt
Ngọt đượm hương lòng ngọt đượm môi
Cúi xuống cho mơ nồng mãn kiếp
Ngẩng lên để mộng ngát muôn đời
Thì thầm em nhé lời ru vọng
Mê lịm ta rồi phượng thắm ơi

Mê lịm ta rồi phượng thắm ơi
Có em cung nhớ nỉ non đời
Tay tiên một khuỷnh vuông tròn ái
Dáng lụa bao làn ủ ấp môi
Tiếng hát trầm ngư huyền hoặc cõi
Nụ lâng huyễn mộng xuyến xao trời
Vàng trăng cổ tích về thơm thảo
Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi

HANSY



MỘNG YÊU

Ngào thơm hạt nhớ dạt dào rơi
Quyện thảo pha hương giữa đất trời
Lộng ngát men tình tươi rạng mắt
Say nồng giọt ái đượm hồng môi
Này trăng hãy đắm làn mây biếc
Sóng hỡi cùng ta cuộn khúc đời
Dạo bước đi anh miền núi thẳm
Cho hồn ngất mộng gió rừng ơi..

Cho hồn ngất mộng gió rừng ơỉ
Thả gót phiêu diêu dạo ngắm đời
Đẹp ước anh mừng vui thỏa ý
Duyên tròn ta nở nụ cười môi
Dìu nhau vẽ sắc ươm tình đất
Dẫn lối đan hương dệt nét trời
Dẫu ở hay xa lòng vẫn mặn
Ngào thơm hạt nhớ dạt dào rơi .

Hà Thu 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến