MONG...

MONG...

Xin cuộc tình mãi mãi được bình yên
Để bù đắp tháng ngày tuyền giông bão
Cầu trong nhau niềm tìn hoài kiến tạo
Để ấm hồn chân sáo nặng lòng yêu...

Đời vốn say trong cánh gió xoay chiều
Nên tinh khiết vẫn vương nhiều cát bụi
Chớ vì thế mà đường tình thui thủi
Xa xót lòng, giữa may rủi vờn bay...

Chớ lạnh lùng tìm đến những nét thay
Làm khổ lụy bởi an bài đau khổ
Ích gì khi trái tim đầy lỗ chỗ
Khóc than buồn trong đáy mộ Tình yêu.

Mong giọt tình bền vững giữa lãng phiêu
Mùa hạnh ngộ ắp đầy nhiều hoan lạc
Và cuộc sống sẽ không còn ngơ ngác
Khi đôi mình tấu nhạc khúc mùa thương…

HANSY 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến